nguyendinh
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 15/08/2011
| Tiêu đề: MẤY VẦN THƠ LẺ Sat Nov 05, 2011 12:18 pm | |
| VỀ MIÊN TÂY Tiếng ai hò trong dêm Vọng qua đò Mỹ Thuận Lục bình trôi mải miết dạt về đâu Như dải lụa xanh Quấn quanh lưng yếm đỏ Để rặng dừa trắng muốt cánh cò đêm Hoa đã thơm và cây đang kết trái Lũ đã về nhuộm đỏ chín dòng sông ... | |
|
Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: MẤY VẦN THƠ LẺ Mon Feb 06, 2012 4:15 pm | |
| VÔ ĐỀ Đêm nằm tiếc ngẩn tiếc ngơ Tiếc người chưa gặp, tiếc thơ chưa làm. Hội mà chưa hợp đã tan Bóng người xa khuất mấy ngàn dâu xanh...
TQ-06-02-2012 | |
|
Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: MẤY VẦN THƠ LẺ Sun Mar 17, 2013 8:26 pm | |
| - Tranquang đã viết:
- VÔ ĐỀ
Đêm nằm tiếc ngẩn tiếc ngơ Tiếc người chưa gặp, tiếc thơ chưa làm. Hội mà chưa hợp đã tan Bóng người xa khuất mấy ngàn dâu xanh...
TQ-06-02-2012 Tôi ko hiểu bác Trần Quang nói gì. Đây cũng là bài thơ buồn. Bác Quang ơi, sao tôi thấy bác ít làm thơ quá vậy? Hay bác ko biết làm. Bác toàn viết những gì gì dâu đâu. Bác là Admin kia mà. Diễn đàn chán chết... . | |
|
Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: MẤY VẦN THƠ LẺ Tue Mar 19, 2013 6:25 am | |
| - Hoangkim đã viết:
- Tranquang đã viết:
- VÔ ĐỀ
Đêm nằm tiếc ngẩn tiếc ngơ Tiếc người chưa gặp, tiếc thơ chưa làm. Hội mà chưa hợp đã tan Bóng người xa khuất mấy ngàn dâu xanh...
TQ-06-02-2012 Tôi ko hiểu bác Trần Quang nói gì. Đây cũng là bài thơ buồn. Bác Quang ơi, sao tôi thấy bác ít làm thơ quá vậy? Hay bác ko biết làm. Bác toàn viết những gì gì dâu đâu. Bác là Admin kia mà. Diễn đàn chán chết... . Để trả lời câu hỏi của Hoangkim tôi xin kẻ chuyện này: Một du khách nọ dừng trước cửa hàng bán chim cảnh. Thấy một con vẹt biết nói khá đẹp bèn hỏi mua - Nó biết nói nhiều không? giá bao nhiêu? - 10 đô thưa ông. Nó chỉ biết nói một câu chào “Hello!” thôi Ông lại hỏi con khác thì được người bán chim giới thiệu: - Giá 100 đô. Con này biết nói nhiều hơn. Nó không những chào “Hello” mà còn hỏi “How are you”. - Còn con này ? - Ông khách chỉ vào con thứ 3 đang đứng thu lu trong lồng. - Nó không biết nói một câu nào! - Chắc rẻ hơn, thưa ông. - Ồ không ! Nó giá 10 ngàn đô đó. - Sao mắc dữ vậy? - Vì nó Sếp của hai con kia - Người bán chim trả lời. - !
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MẤY VẦN THƠ LẺ | |
| |
|